Tháng Mười, tháng Mân Côi | Đồng hành với Mẹ Maria

109

Lm Peter Tuyên Trần

Khi còn trông coi các giáo xứ người Canada hay người Mỹ, tôi thường hay cổ động bà con giáo dân đến với Đức Mẹ Maria. Chuyện đơn giản ai cũng làm được nếu muốn là sau Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, tôi mời bà con giáo dân đến qui tụ chung quanh tượng đài Mẹ Maria. Có khi được 15, 20 người, có nhiều khi ít hơn nhưng rất sốt sắng. Tất cả đọc 10 kinh Kính Mừng, đọc một kinh kính Đức Mẹ và hát một bài như Ave Maria… Ai cũng thấy Đức Mẹ vui và ai cũng bình an ra về. 

Quả thật Đức Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đường thánh giá và đã đứng dưới chân thánh giá để cùng với con mình tế lễ Con Thiên Chúa. Thật không có cảnh nào diễn tả trọn vẹn ý nghỉa đồng hành cho  bằng “Ngày xưa trên đồi Gongotha”.

Ngày nay Đức Mẹ cũng đồng hành với chúng ta: Có cảnh ly biệt nào mà không có nước mắt? Ai trong chúng ta cũng đã từng bước tới mộ phần với người thân của mình. Người thân chôn sâu trong lòng đất, còn chúng ta, đứng chết lặng nhìn những nắm đất chôn vùi, ly biệt… rồi đến một ngày, tới phiên chúng ta, không một ai đồng hành thiết thực trừ Mẹ Maria. Thật đúng là “Lạy Mẹ xin an ủi chúng con”.

Xin cùng hát “Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ” để xin Mẹ Maria đồng hành nhất là lúc đường đời khó khăn thất bại và cô đơn.