Tháng Mười, đồng hành với Đức Mẹ Môi Khôi

96

TT. Tuyen Linh mục

Khi còn coi giáo xứ bên Mỹ tôi đã cố gắng dựng tượng Đức Mẹ Môi Khôi và kêu mời bà con giáo dân đến với Mẹ và lần hột Môi Khôi. An ủi và có nhiều ơn lành lắm. Chúng ta biết bà con giáo dân ở Mỹ hay Canada không mấy sốt sáng trong việc “đồng hành với Mẹ Môi Khôi”. Họ có lý luận xem chừng rất thực tế như thế nầy, họ hỏi tôi: Mẹ ông Tổng Thống Mỹ hay Mẹ ông Thủ Tướng Canada có gì khác biệt hơn là một người đàn bà có con làm tổng thống hay thủ tướng. Bằng chứng là người ta khoe vợ chứ không ai khoe mẹ. Tôi trả lời “Vì Đức Mẹ có phúc hơn các người phụ nữ” nghĩa là không Bà nào bằng Đức Mẹ cả. Họ lại bảo “Bà nào cũng là đàn bà”. Tôi im  lặng và mời họ tới lần chuỗi Môi Khôi. Đương nhiên không có ai đến. 

Điều đó cho thấy: Con người tự cao và cho rằng suy nghĩ của mình cũng cao sâu như mầu nhiệm Đức Mẹ trọn đời đồng trinh hay Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. 

Kiêu ngạo sinh ra chiến tranh. Người ta tìm cách dẹp chiến tranh chứ không dẹp kiêu ngạo. Chính vì vậy: Kiêu ngạo và chiến  tranh vẫn dai dẳng hết ngày này sang ngày khác.  Không ai có thể ban bình an cho thế giới nầy trừ Chúa. Hãy vững tin chân lý nầy và hãy siêng năng lần hột Môi Khôi. 

TT. Tuyên linh mục