NguoiAnGiang Sáng ngày 11.02.2018 (nhằm ngày 26 Tết) tại Hội Hoa Xuân Công viên Tao Đàn. Ngó qua, ngó lại. Nhìn trước, xem sau… Thơ thẩn… Bấm máy lia lịa. Nếu xem thấy chán… vui lòng bỏ qua và đi ngủ. Nếu khó ngủ, xin mở ra xem tiếp. Cám ơn nhiều nhiều… Khoảng 10 giờ trưa, ngồi uống nước nghỉ mệt ở một góc trong công viên, một nhóm 3 người đến chụp ảnh: 2 cô gái (có lẻ là người mẫu) và một bác phó nháy... Các cô nầy tạo dáng có vẻ chuyên nghiệp. Mọi việc xãy ra ngay sau lưng, sẳn máy trên tay, quay ngang lại và bấm không kịp nhắm lấy nét. Ngồi tại chỗ, chỉ duy nhất một góc máy. Không có quyền chọn lựa. Chụp ké mà, phải nhanh tay mới kịp... Bạn nào không thích xin bỏ qua phần nầy. Hihihi... Mệt rồi. Cám ơn bác phó nháy và 2 cô người mẫu. Ta đi đây! Tạm biệt Hoa Xuân Tao Đàn Tiếp tục đi ra khu vực Nhà Thờ Đức Bà Khu phức hợp Diamond Plaza phía sau Nhà Thờ Đức Bà Nhà Thờ Đức Bà đang trong giai đoạn trùng tu, rào chắn xung quanh chỉ chừa một chỗ ra vào phía trước. Nhiều du khách tham quan và chụp ảnh Bưu điện Sài Gòn Du khách cũng thích chụp ảnh nơi khu vực nầy. Cũng selfie như ai! Đội tuyển bóng đá quận Siheung tập huấn ở Việt Nam. Bạn có để ý không? Chữ Việt Nam được viết bằng chữ thường. Tệ quá! Mặc đội bóng đá Hàn Quốc, ta cứ lướt phím. Mệt rồi. Về nhà. Ủa, nhớ chỗ nầy là của mình ngồi cà phê mà. Tạm biệt. Kính chúc các bạn Năm Mới Vui Tươi và Hạnh Phúc. Xem lại Hoa Xuân Tao Đàn phần 1 NguoiAnGiang