Đồng hành với Cha GB Nguyễn Tri Tài | Lm. Peter Tuyên

89

Peter Trần Thế Tuyên

Cha GB. Nguyễn Tri Tài về nhà Cha ngày 14.9.2023, tức đã gần một tháng qua, vậy mà còn rủ đồng hành là ý gì? Không lẽ rủ chúng ta chết chung với cha ấy à? Nếu thế thì vô duyên quá, ai cũng ham sống sợ chết thấy mồ, vậy mà rủ đồng hành với người chết?

Chúng ta được kêu mời đồng hành với Chúa Giêsu. Chúa chết lâu rồi! Chúng ta được kêu mời đồng hành với Đức Mẹ Mân Côi. Đức Mẹ cũng về trời lâu lắm rồi… Chúng ta được kêu mời đồng hành với các Ngài nghĩa là làm sao?  Nghĩa là chúng ta được mời gọi “chung bước đường đời” với Chúa Giêsu và với Đức Mẹ Maria. Chung bước đường đời thế nào khi kẻ trước người sau và như chúng ta, đi tuốt mịt phía sau xa xôi thì làm sao đi kịp mà đồng hành?

Đồng hành ở đây là chung bước đường đời, nghĩa là vững tin rằng Chúa và Mẹ luôn sánh bước đường đời với chúng ta, khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại, khi khỏe mạnh cũng như khi đau ốm. Chúng ta luôn vững tin, vững bước và không thất vọng hay chán ngán. Đường lên núi sọ, đường hành hình của Chúa luôn có Mẹ đồng hành. Đường đời của Đức Mẹ nhiều cay đắng và khổ sầu nhưng Đức Mẹ luôn vững bước, luôn gắn bố với nhục hình của Con mình.

Xin cho chúng ta luôn biết đồng hành với Chúa và với Mẹ Maria như Cha GB. Nguyễn Tri Tài đã đồng hành với bà con ở Đài Loan. Amen.

Peter Trần Thế Tuyên