Đồng hành 16 | Đời là “vô thường” | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

59

Chúng ta nghe nhiều lần lời dạy vô thường nầy từ giáo lý nhà Phật.

Vô thường là không hữu thường là không tồn tại vĩnh viễn, là cuộc sống nầy mong manh mau qua. Đây là chân lý sống và “vô thường” xảy ra trước mắt chúng ta hàng ngày, cứ mỗi phút là có hơn 200 người chết. Đó chính là vô thường. Tuy nhiên chúng ta hay quên rằng cuộc sống vô thường và mong manh chóng qua. Nhà ngoại giao đại tài của Mỹ, ông Henry Kissinger sống thọ tới 100 tuổi. Có nghĩa là ông tham gia chuyện giết bên nầy hại bên nọ. Sau cùng ông cũng không làm cho ông hữu thường. Tỷ phú nhiều tiền cách chi cũng lần lượt ra đi. Những nhà lãnh đạo độc tài nhiều quyền hành muốn trường thọ nhưng rồi cũng chỉ được có một đám tang lớn hay một pho tượng đồng đen. Vô thường không trừ ai. Người có nhiều tiền hay nhiều quyền rồi cũng theo luật vô thường. Đó là phận làm người. Đó là cách để “lá rụng về cội” hay để con người biết giới hạn và sống khiêm tốn.

Ước gì con người biết vô thường để cho thế giới bình an. 

TTTuyen