Đồng hành 13 | Cơm áo gạo tiền | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

52

Nhiều người hãnh diện tuyên bố “cả ngày tôi chỉ biết “cơm áo gạo tiền” mà thôi! Làm sao cho có đủ cơm gạo nuôi thân và gia đình là mãn nguyện rồi. Câu nói trên không sai nhưng đánh mất  phân nửa cuộc đời. Chúng ta sinh ra chỉ lo kiếm lương thực nuôi thân xác nầy cho đến già rồi chết hay sao? Thiếu sót quá! Nói trắng ra đây là chủ thuyết duy vật, chỉ lo tìm kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Trái lại cũng có người duy tâm duy lý cho rằng của cải vật chất không có giá trị và không cần thiết. Đây là hiện tượng của Simon Cột, leo lên cây cột cao để xa lánh trần đời vật chất khổ lụy. Không! Chúng ta đừng theo duy vật hay duy tâm. Duy có nghĩa là “chỉ có!” Chúng ta đâu chỉ có xác hay đâu chỉ có hồn. Chúa dựng nên từng con người có cả xác và hồn. Chúng ta cần ăn ngủ nhưng cũng cần tin tưởng và thờ phượng Chúa như ý Chúa khi tạo dựng con người. Nếu chỉ lo cơm áo mà thôi thì chúng ta nên lo làm “chuồng” cho mình. Nếu chúng ta chỉ lo sáng lễ chiều kinh mà khinh thường giá trị vật chất thì chúng ta nên “thăng thiên” hay thành người cõi trên, sống vô ích cho bản thân và người khác.

TTTuyen