Nhóm Thánh Vịnh NaUy
Chúa Nhật 5 C Thường Niên, TV.137
Si-mon vất vả đánh cá suốt đêm mà chẳng được gì. Nhưng khi ông vâng lời Chúa và thả lưới, thì xẩy ra một mẻ cá lớn đến làm ông run sợ, nhận ra mình tội lỗi và bất xứng. Đối với công việc của Chúa, hễ ai tự hào và cậy vào sức mình, thì sẽ thất bại, còn ai khiêm nhượng, tin tưởng vào tình thương, quyền năng và sức mạnh của Chúa, thì sẽ thu được nhiều hoa trái. Chúng ta cũng xác tín rằng “lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời”: qua Hội Thánh do Đức Kitô thiết lập, Thiên Chúa tiếp tục mạc khải tình yêu của Người cho nhân loại và Ngưới sẽ “không bỏ rơi công cuộc tay Người” cho đến khi toàn thể “các vua địa cầu sẽ ca ngợi và tôn vinh Chúa”.
ĐÁP CA
ALLELUIA
Nhóm Thánh Vịnh NaUy