Hãy nâng tâm hồn lênLời Chúa

Chúa Nhật XXX Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Phụng vụ năm C

Lời dẫn Chúa Nhật 30 C Mùa Thường Niên

Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: người Pha-ri-sêu tự mãn, còn người thu thuế khiêm tốn xin Chúa thương xót. Chúa Giêsu cho biết: chính người thu thuế được nên công chính, vì anh biết mình nghèo hèn trước mặt Thiên Chúa. Tâm tình đó được diễn tả qua Thánh Vịnh 33: “Kẻ nghèo hèn này kêu xin, và Chúa đã thương nhậm lời.”

Thiên Chúa không nhìn vào công trạng, nhưng nhìn vào tấm lòng khiêm nhu và chân thành. Người gần gũi những tâm hồn tan vỡ, và cứu những ai cậy trông nơi Người. Cầu nguyện thật sự không phải là kể công, mà là phó thác và nhận ra mình cần ơn Chúa từng ngày. Xin cho chúng ta biết cầu nguyện như người thu thuế: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi,” để được Chúa nghe lời, và trở về bình an trong ân sủng của Người.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button