Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm B

1240

Mỗi tuẩn bài giảng gửi đều
Vừa nghe đã ngủ như diều lên mây!
Khen cho người giảng không hay
Nhưng tài ru ngủ mấy ai sánh bằng. Amen

1. Video bài giảng

Thơ diễn ý:

Thế giới vật chất tận cùng
Trời đất lay chuyển, hãi hùng khắp nơi
Mặt trăng tinh tú sao rơi.
Kinh hoàng dưới đất, trên trời sấm vang.

Con Người ngự đến vinh quang
Thần sứ Thiên Chúa rao ban lệnh truyền
Những ai đặc tuyển hưởng quyền
Tắm máu chiên thánh tinh tuyền phúc vinh.

Khôn ngoan ánh mắt phải tinh
Điềm Ngài gấn đến, hy sinh làm lành.
Không cần phải nói rõ rành
Ngày giờ năm tháng thôi đành bó tay.

Không biết là tốt là hay.
Sẵn sàng chuẩn bị đón ngay Chúa vào.
Sống đạo sống thánh tự hào
Lúc nào Ngài đến đón chào quang lâm.
Amen.

CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM
Sách Ngôn Sứ Danien 12.1-8;
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 10.11-14.18
và Phúc Âm Thánh Matcô 13.24-32

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. “Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.
Ðó là Lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

I. Giáo huấn Phúc Âm:  

“Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn”
Sấm ngôn trong sách Tiên Tri Daniel tiên báo về thời cánh chung, thời mà ơn cứu độ được ban cho người công chính và sự ô nhục được dành cho kẻ bất trung.

“Thiên Chúa sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương”
Sấm ngôn trong Phúc Âm Matcô hôm nay. Ngày thế mạc sẽ đến. Đó là ngày khốn khổ và luận phạt cho kẻ bất trung, nhưng cũng là ngày hạnh phúc cho những ai kiên vững trong đức tin.

Người theo Chúa là người biết quan sát những những biến cố trong đời sống và nhận ra sứ điệp của Thiên Chúa, để luôn sống tỉnh thức và vững tâm trước muôn ngàn thử thách.

II. Vấn nạn Phúc Âm:  

Các sách Ngôn Sứ hay các sách Tiên Tri
Như chúng ta đã nói: Ngôn sứ là người được Thiên Chúa sai đến để thay mặt Chúa làm phát ngôn viên của Chúa. Sứ mạng của các vị này là vạch cho dân thấy lỗi lầm của họ, kêu gọi họ quay về trung thành với giao ước, khuyên bảo, răn đe, loan báo hình phạt và ơn cứu độ. Có trường hợp chính các vị ấy viết lại, hoặc đọc cho môn đệ viết (x. Gr 36,1-4) những lời đã rao giảng, nhưng phần nhiều là do các môn đệ ghi chép, sưu tập những lời các vị ấy đã rao giảng. Do đó các sách thường có một lịch sử biên soạn phức tạp. Sau sách Luật (Ngũ Thư) thì sách Ngôn Sứ là phần quan trọng nhất, bởi vì các ngôn sứ thường vạch cho Dân Chúa thấy trong thực tế họ đã vi phạm giao ước như thế nào và chỉ đường vạch lối cho họ biết sống thế nào cho đúng là Dân của Thiên Chúa. Các ngôn sứ loan báo sự trừng phạt tội lỗi và lời hứa ban ơn cứu độ. Các lời hứa này thường đưa vào một viễn tượng lớn hơn, xa hơn của kế hoạch cứu độ phổ quát trong Ðức Giê-su Ki-tô. Do đó sách Ngôn Sứ được Chúa Giê-su và các Tông Ðồ sử dụng nhiều nhất để giải thích mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô, Giao Ước mới và Dân mới của Thiên Chúa. Sách Ngôn Sứ luôn có tính hiện đại, vì các ngôn sứ phân tích và dạy dỗ về mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Sách tiên tri Ða-ni-en
Thực chất là một cuốn sách thuộc thể loại “khải huyền”, mạo xưng là của một nhân vật thời lưu đày. Sách được viết vào thời kỳ An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê bách hại (167-164), trước khi cuộc nổi dậy của anh em Ma-ca-bê thành công. Mục đích nhằm an ủi, khích lệ Dân Chúa giữ vững niềm tin trong cơn thử thách.

Sự ứng nghiệm của Sấm Ngôn Daniel:
Daniel đã tiên đoán những sự việc trong tương lai rất là ngoạn mục. Chẳng hạn lời tiên tri “70 tuần” ghi trong Daniel 9:24-27. “Daniel đã báo trước chính xác năm  Chúa Kitô xuất hiện và bắt đầu sứ vụ rao giảng là năm 27 A.D.”

Một tiên đoán khác của Daniel đã gây ngỡ ngàng là ông cắt nghĩa chiêm bao của vua Nebuchadnezzar nói ở chương 2. Vào năm trị vì thứ 2, vua Babylon đã có một ác mộng mà không một quân sư nào có thể giải nghĩa được. Dân Babylon thì tin vào mộng mị chiêm bao, cho nên giấc chiêm bao này, đối với vua Nebuchadnezzar, nó rất quan  trọng.(Daniel 2:1-3).

Giấc mộng của vua đã mở ra cho chúng ta thấy “chương trình của Chúa qua nhiều thời đại cho đến ngày Chúa Kitô khải hoàn” và cũng cho ta thấy “diễn biến các cường quốc trên thế giới tuần tự chiếm đóng vùng Cận Đông cho đến lúc đấng Thiên Sai toàn thắng trong những ngày cuối cùng”

Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”

Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu: Lời Chúa chân lý trường tồn. Vũ trụ vật chất sẽ có ngày tan biến, nhưng Lời Đức Giê-su sẽ luôn tồn tại nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Về Ngày Giờ đó: câu này nói về ngày tận thế sẽ xảy ra và chỉ có Thiên Chúa Cha biết mà thôi. Đúng vậy, Đức Giêsu với tư cách là Thiên Chúa thì Người biết điều đó, nhưng với tư thế là con người  nhân loại như chúng ta thì Ngài không biết. Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, với tư cách là Ngôi Lời, đồng bản tính vơi Chúa Cha nên dĩ nhiên Người biết mọi sự giống như Chúa Cha. Nhưng với tư cách là Đấng Thiên Sai, Người “nên giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ không có tội” (x. Gl 4,4), nên Người không biết được Ngày Giờ ấy, hầu mọi người phải luôn tỉnh thức sẵn sàng chuẩn bị cho ngày ấy (x. Mc 13,33).

III. Thực hành Phúc Âm:    

Trường thọ – Sống lâu.
Quỉ Satan cho triệu tập phiên họp khoáng đại tổng kết cuối năm. Quỉ chủ tịch, quỉ thư ký, quỉ bí thư, quỉ kinh tài… tề tựu đông đủ và báo cáo … toàn những thắng lợi lớn: Quỉ trùm chiến tranh báo cáo: Mỗi ngày người ta càng chém giết nhau dữ dằn hơn, không một ngày nào không có đổ máu. Gia tăng làm phim ảnh chiến tranh và gia tăng làm những phim đánh đấm cho bọn trẻ giải trí.  Quỉ trùm dâm dục báo cáo: Phim con heo và hình ảnh khiêu dâm, làm tình trên internet được chiếu cố từ khắp mọi nơi, mọi giới… Có nhiều người mờ mắt vì phim khiêu dâm tục tĩu… có nhiều động mãi dâm được hợp thức hóa… có nhiều luật bảo vệ nhân quyền: quyền phá thai, quyền đồng tính luyến ái, quyền… làm thú vật được khắp các nước nhìn nhận. Quỉ trùm xì ke ma túy bài bạc báo cáo: Cần sa ma túy bạc bài… hànhg hạ bọn hút sách chết dài. Đã dính vô bạc bài… Nhà cửa, gia đình suy sụp dài dài. Thành công… đại thành công!

Quỉ Satan đặt vấn đề cho kế hoạch năm tới: Người đời thỉ dễ rồi, nhưng có diệu kế gì để cho các bậc tu hành dễ sa ngã không? Quỉ Nhà tu cống hiến diệu kế: TRƯỜNG THỌ! Làm cho những bậc tu hành cảm thấy là họ được Chúa chúc phúc cho sống thọ, sống khỏe và khó chết… họ sẽ quên dần kinh lễ, xét mình, xưng tội và dọn mình chết lành… Họ quên ngày Chúa thương gọi con về…”

Chúng ta nên ước muốn sống thọ và làm cho mình sống thọ. Tuy nhiên sống thọ không có nghĩa là bất tử. Sống thọ là ơn phúc Chúa ban, luôn kèm theo tâm tình tạ ơn Chúa bằng đời sống đạo đức, đời sống bác ái và đời sống chuẩn bị ra đi lúc nào đó.

Xin Chúa cho con ơn biết là mình sẽ phải chết bất cứ lúc nào, để không bám víu vào những cái không đem theo sang đời sau cũng như để sống quảng đại, khiêm tốn và yêu thương hơn.

2. Bản văn: Download bản văn Word

3. Thỉnh nguyện thư tủ thuốc bác ái Cha TBD ở Cồn Phước

Thư kêu gọi của Cha Tuyên
Ngày 20.10.2018

Kính thưa quí bà con có lòng mộ mến Cha PX. Trương Bửu Diệp
Kính gửi quí ân nhân tủ thuốc Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp

Năm nào tôi cũng ghé thăm Cồn Phước và linh đài Cha PX. Trương Bửu Diệp, Tôi chứng kiến tận mắt những cảnh thiếu thốn vật chất, nhất là thuốc men của bà con nơi đây… nên tôi thấy: Cồn Phước, nơi sinh quán của Cha PX. Trương Bửu Diệp rất cần có tủ thuốc Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp theo như thỉnh nguyện thư của Cha sở Micae Trần Trường Hoà và ông chủ tịch Nguyễn Thanh Trào đính kèm.

Một lần nữa tôi xin kêu gọi quý bà con có lòng mộ mến Cha Diệp và quý ân nhân đã từng ủng hộ tuyên thánh và chương trình Tủ thuốc Bác Ái Cha Diệp xin giúp thực hiện chương trình bác ái rất có ý nghĩa nầy. Xin cậy dựa vào Chúa và vào lòng hảo tâm của quý ông bả anh chị em và quý ân nhân.

Tất cả đóng góp xin gửi về:

Anh Nguyễn Dũng, người Cồn Phước, trách nhiệm kế toán và chuyển ngân:
Thư từ liên lạc: 8831 – 160 Ave. Edmonton AB. T5Z 3J1 Canada.
Tel.: 780 292 4809 – Email: dungedmonton@gmail.com

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, trách nhiệm chung.
Liên lạc: 15713 – 95 Ave. Edmonton AB. T5P 0A3 Canada
Tel. 570 867 4313 –
Email: petertuyentran@gmail.com.
Hiện tại Cha Tuyên đang làm việc bên Mỹ.
Địa chỉ: Our Lady of Perpetual Help Church,
245 State street, Wyalusing, PA. 18853 USA.

Những gì quý ân nhân đóng góp xin dùng vào việc mua thuốc Tylenol hay những loại thuốc thông thường cần thiết, dầu gió xanh Singapore gửi về và trao hiện kim có được cho Cha Sở Hòa.

Kính mong quý bà con và quý ân nhân rộng tình hưởng ứng Tủ thuốc Bác Ái Cha PX. Trương Bửu Diệp ở Cồn Phước. Tôi không quên quý ân nhân trong thánh lễ hằng ngày. Xin Chúa chúc lành cho quý bà con, anh chị em và quý ân nhân.

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Từ trái qua phải:
Anh Nghĩa – Cha sở Micae Hoà – Cha Phêrô Tuyên – Ông Nguyễn Trào, chủ tịch,
anh ruột của anh Dũng Nguyễn.

Đính kèm:
– Báo cáo tài chánh Tủ thuốc bác ái Nhà Thờ An Hội, Cần Thơ – chuyện cũ
Thỉnh nguyện thư của Cha Hòa và ông Nguyễn Thanh Trào – chuyện mới

Báo cáo tài chánh Tủ thuốc bác ái Nhà Thờ An Hội, Cần Thơ
Ngày 12.3.2018

Kính gửi Chị Đào Chủng Đức,
Cám ơn Anh Chị rất nhiều đã đóng góp $50 USD vào Tủ Thuốc Bác Ái Cha PX. Trương Bửu Diệp sẽ được thực hiện ở Nhà Thờ An Hội, số 64 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế,  Tp. Cần Thơ, Viet Nam do Cha Dom. Nguyễn Đức Mười chịu trách nhiệm.

Không ai có thể nắm bắt và bảo đảm được mức độ thành công của việc bác ái nầy và có thể duy trì được bao lâu? Tuy nhiên, tủ thuốc bác ái được thực hiện theo gương bác ái của Cha PX. Trương Bửu Diệp: Phân phát lương thực cho dân nghèo và sau cùng cho đi cả mạng sống mình. Chúng ta khó thực hiện những hy sinh tận cùng, những cho đi cạn kiệt nầy. Tuy nhiên chúng ta cố gắng noi gương hy sinh bác ái của Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện giới răn yêu thương nầy qua từng năm tháng cuộc đời.

Tin chắc rằng chúng ta sẽ không mất mát khi cho đi. Chúa có cách đền bù cho chúng ta gấp nhiều lần. Cụ thể là hàng ngàn người bệnh tật yếu đau thiếu thốn sẽ kéo đến tủ thuốc, sẽ được hưởng tấm lòng bác ái chia sẻ của chúng ta qua những viên thuốc cảm Tylenol, qua những chai dầu gió xanh… và nhiều dược liệu khác…

$5000 USD đã gửi về. Cha Mười đã nhận và đã có thư cám ơn ngày 11.3.2018. Chúng ta kết thúc đợt I/2018. Hy vọng sẽ có thêm nhiều tâm hồn quảng đại cho đợt II/2019. Xin đừng quên Tủ Thuốc Bác Ái PX. Trương Bửu Diệp.

Ủng hộ tài chánh hoàn toàn tuỳ thuộc hoàn cảnh cá nhân. Có thể trao cho một trong hai người sau đây bất cứ khi nào có thể:

  • Nguyễn Văn Dũng: 8831 – 160 Ave. Edmonton AB. T5Z 3J1 Canada
    Tel. 780 292 4809 – Email: dungedmonton@gmail.com
  • Trần Thế Tuyên 15713 – 95 Ave. Edmonton AB. T5P 0A3 Canada
    Tel. 570 867 4313 – Email: petertuyentran@gmail.com

Xin Chúa chúc lành cho sự hy sinh của Anh Chị thật nhiều.
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

Xin mời cho chút quan tâm
Cha Tuyên