Bánh Mì Sáng | Thứ Sáu 02.10 | Các Thiên Thần Hộ Thủ
Thứ Sáu đầu tháng | Mùa Thường Niên | Phụng vụ năm A
Các Thiên Thần Hộ Thủ
Thiên Chúa ban tặng các thiên thần hộ thủ để gìn giữ và hướng dẫn chúng ta. Thánh Giêrônimô đã viết rằng linh hồn con người quý giá đến nỗi, ngay từ giây phút một người được hình thành, Thiên Chúa đã đặt để một vị thiên thần hộ thủ cho người ấy. Những thần linh thuần khiết mà chúng ta không thể nhìn thấy hay cảm nhận này đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nhắc đến các Ngài khi phán: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10).
Các thiên thần là sứ giả của Thiên Chúa. Danh xưng “thiên thần” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “sứ giả”. Một cách rất cụ thể, các ngài giúp chúng ta nhận ra đường lối của Thiên Chúa. Các ngài hỗ trợ chúng ta trong công việc hay học tập; trong những lúc bị cám dỗ, các ngài hướng chúng ta về điều thiện. Thánh Tôma Aquinô đã nói rằng thiên thần là những thụ tạo cao quý nhất vì chỉ sau Thiên Chúa, các ngài sở hữu sự sáng suốt tuyệt hảo.
Mặc dù các thiên thần hộ thủ thường được biết đến nhiều nhất qua việc bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm thể xác, nhưng vai trò chính yếu của các ngài là chăm sóc cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Thật là một niềm vui khôn tả khi nhận ra Thiên Chúa đã hứa ban tình yêu thương, bảo toàn và luôn hiện diện cùng chúng ta. Một trong những cách Người thực hiện lời hứa đó là thông qua sự chăm sóc của các thiên thần. Bất cứ khi nào bạn gặp nguy hiểm hay nản lòng, thiên thần hộ thủ chính là vệ sĩ riêng từ trời giúp đỡ bạn. Các ngài cũng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa thay cho chúng ta. Vì các ngài luôn chiêm ngưỡng và nghe lời Thiên Chúa, nên các ngài có thể chuyển cầu cho chúng ta. Vì thế chúng ta nên yêu mến, tôn kính và cầu nguyện với các thiên thần hộ thủ của mình.
Trong thời đầu của Kitô giáo, không có lễ kính riêng cho các thiên thần hộ thủ, mà chỉ có lễ kính các tổng lãnh thiên thần. Tuy nhiên, vào thế kỷ XV và XVI, lễ kính các thiên thần hộ thủ đã được cử hành không chính thức tại Áo, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến năm 1608, Đức Giáo hoàng Phaolô V đã thiết lập ngày này thành một lễ chung trong toàn Giáo hội. Do đó Ngài đã giúp chúng ta nhận thức về sự hiện diện của các thiên thần hộ thủ, không chỉ trong một ngày của tháng mười, mà là trong mọi ngày của cuộc đời chúng ta.
Nguồn: loyolapress.com
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)
Nghe Bài đọc Tại đây
Bài đọc: Xh 23,20-23
Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành.
Đức Chúa phán như sau : “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người. Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút; và Ta sẽ tiêu diệt chúng.” Đó là lời Chúa.
Nghe Bài Tin Mừng Tại đây
Tin Mừng Mt 18,1-5.10
Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Tin Mừng Chúa Giêsu Ktô theo thánh Mátthêu.
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đó là lời Chúa.
Ecoutez la lecture ici
Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. » (Mt 18, 1-5.10)
BÍCH CHƯƠNG TIN MỪNG
MATTHÊU 18,1-5.10









