Chúa Nhật XVIII Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca
Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Phụng vụ năm C
Lời dẫn Chúa Nhật 18 C Mùa Thường Niên
Cuộc sống con người là một hành trình tìm kiếm bình an và hạnh phúc. Con người ta vất vả làm lụng, tích trữ của cải thế gian để rồi một giây phút nào đó tất cả đều tan biến như mây khói, mọi sự chỉ là hư không. Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống và những giá trị đích thực. Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự, thay vì chạy theo dục vọng và đam mê vật chất. Chúa Giêsu qua dụ ngôn người phú hộ cảnh báo những kẻ chỉ biết “tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa”thì thật là ngu dại. Của cải có thể giúp ích tạm thời, nhưng không thể bảo đảm sự sống đời đời. Điều quan trọng không phải là ta có bao nhiêu, mà là ta sống ra sao với những gì mình có. Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng của cải như phương tiện để yêu thương, chia sẻ và phục vụ tha nhân. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa nghĩa là sống công chính, khiêm nhường và bác ái. Vậy, “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng”.
ĐÁP CA


ALLELUIA

Nhóm Thánh Vịnh NaUy








