Đức Phanxicô bất ngờ xuất hiện tại Thánh lễ mừng Năm Thánh Người Bệnh tại Vatican
Thánh lễ mừng Năm Thánh Người Bệnh tại Vatican
Đức Phanxicô bất ngờ xuất hiện tại Thánh lễ mừng Năm Thánh Người Bệnh tại Vatican
la-croix.com, Malo Tresca, 2025-04-06
Từ khi trở về Vatican ngày chúa nhật 23 tháng 3, lần đầu tiên Đức Phanxicô xuất hiện trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh dành cho Người bệnh tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 6 tháng 4. Hình ảnh Remo Casilli / REUTERS
Sau hai tuần dưỡng bệnh tại Vatican, ngày chúa nhật 6 tháng 4 Đức Phanxicô xuất hiện trước công chúng trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh Người bệnh và Ngày Thế giới Y tế. Trong bài giảng do một cộng sự của ngài đọc trong thánh lễ, Đức Phanxicô nói về “trải nghiệm bệnh tật và việc cần được hỗ trợ” của ngài.
Sự xuất hiện bất ngờ trong vài phút mang tính biểu tượng cao để kết thúc Năm Thánh Người bệnh và Ngày Thế Giới Y tế. Sau thời gian ở bệnh viện Gemelli để điều trị bệnh viêm phổi, từ hai tuần nay ngài về dưỡng bệnh ở Nhà Thánh Marta, hôm nay ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô để chào giáo dân. Ngài ngồi xe lăn, mang ống thở oxy, ngài chào giáo dân: “Tôi xin chúc anh chị em một ngày chúa nhật tốt lành. Tôi xin cám ơn anh chị em.”
Ngày thứ sáu 4 tháng 4, Vatican thông báo tình trạng của ngài có những cải thiện nhỏ về hô hấp, kỹ năng vận động và giọng nói. Ngài sẽ tĩnh dưỡng ở Nhà nguyện Thánh Marta ít nhất hai tháng. Trước bàn thờ, ngài chúc lành cho khoảng 20.000 giáo dân hành hương về Quảng trường Thánh Phêrô trong dịp Năm Thánh, nhiều khi ngài chào từng người một trong nhóm người hành hương gần ngài.
Bài giảng của ngài đã được Hồng y Rino Fisichella, Phó Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo đọc trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh dành cho Bệnh nhân: “Cách chúng ta vài mét, từ Nhà Thánh Marta, Đức Phanxicô đang ở gần chúng ta. Như nhiều người bệnh và yếu đuối khác, ngài dự thánh lễ qua truyền hình.”
“Một trong những thử thách khó nhất của cuộc sống”
Trong bài giảng, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chắc chắn bệnh tật là một trong những thử thách khó khăn và khốc liệt nhất của cuộc sống, khi đó chúng ta mới thực sự cảm nhận mình mong manh như thế nào. Một thử thách có thể làm tan biến hy vọng vào tương lai. Nhưng thực tế không phải vậy. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và chính lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta mới cảm nghiệm được sự an ủi qua sự hiện diện của Ngài.”
Đức Phanxicô muốn nói đến kinh nghiệm của riêng ngài về bệnh tật, phải chấp nhận sự mong manh của mình: “Các anh chị em bệnh nhân thân mến, tôi xin chia sẻ với anh chị em thời điểm này của cuộc đời tôi: kinh nghiệm về bệnh tật, cảm thấy mình yếu đuối, phụ thuộc vào người khác trong nhiều việc và cần được hỗ trợ.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch