Đồng hành 32 | Có cần thiết không? | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

33

Trên youtube có nhiều quảng cáo về xe hơi siêu sang mà không ai với tới trừ những tỷ phú đôla. Khổ nỗi là những tỷ phú đôla thi hết người  nầy vào lò đến người khác. Vậy thì họ quảng cáo xe siêu sang để kiếm thêm củi cho chiếc lò đốt khổng lồ ở Việt Nam mình chăng?

Nhưng cái hay là người ta không ngán chút nào. Vì có quá nhiều củi còn lâu mới tới phiên mình. Hơn nữa vì “ngựa quen đường cũ”, đã quen đi xe siêu sang rồi, đã quen ở biệt phủ dát vàng rồi thì không làm sao mà hạ mình xuống bằng với dân nghèo và sống liêm chính được? Thôi thì lỡ phóng lao thì phải theo lao như vô số người đang làm và sống ung dung thì có sao đâu?

Tôi được học biết rằng quan chức cán bộ là đầy tớ phục vụ nhân dân. Nhưng trớ trêu thay nhân dân trong vai trò “Ông Chủ” thì đi bộ, kiếm cơm từng bữa đang khi quan chức trong vai đầy tớ thì đi xe siêu sang, ở biệt phủ và ăn nhậu thừa mứa. Không biết có ai thông minh đủ để hiểu câu châm ngôn tuyệt vời kia không? Thôi thì dân mình còn nghèo, xin đừng nổ những chuyện cao xa trên trời, nhưng hãy sống đơn giản để đồng cảm với bà con nghèo quê nhà.

TTTuyen