Xin cầu nguyện cho chúng tôi [3] | Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

2105

Khoảng 70 năm về trước, các chủng sinh thuộc Địa phận Vĩnh Long phải trải qua các lớp đào tạo tại Chủng Viện Giuse Sài Gòn. Vì vậy, khá nhiều linh mục lão thành gốc Vĩnh Long đã xuất thân từ ngôi trường nầy trước khi trở về phục vụ Giáo phận nhà. (xem bài Thế giới của các “Vì sao”).

Nhằm ghi nhớ và duy trì mối dây liên hệ khởi nguồn từ xa xưa nầy, nhóm AHPM (Ái hữu Philipphê Minh Vĩnh Long) đã gởi tặng Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn một món quà: Một phòng máy vi tính. Món quà nầy nhằm góp phần nho nhỏ vào việc hỗ trợ các cha, các thầy ĐCV cần nhiều phương tiện hơn để chuẩn bị cho công cuộc truyền giáo trong thế kỷ toàn kỹ thuật này.

Phòng máy vi tính được mang tên Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, nhằm đặc biệt tri ân Cha Phêrô. Từ 1960 đến 1967, Cha Phêrô Nguyên dạy văn học Pháp, tiếng Latinh và âm nhạc tại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau 1975, Cha Phêrô Nguyên được xem như là “Anh Cả”, một vị đại ân nhân cho người anh em AHPM trên đất Mỹ. (xem tiểu sử Cha Phêrô Nguyên).

Ngày 12.3.2019 tiến hành lắp đặt phòng máy vi tính

Phòng máy vi tính Cha Phêrô Nguyên | 19.03.2019 | Nhóm Ái Hữu Philipphê Minh

Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên (1932-2018)

10 bộ bàn ghế | 10 bộ máy vi tính để bàn | 10 headphones

Máy in màu Epson L 310

Máy Scan Canon Lide 400

1 bộ loa vi tính Soundmax A 8920

Máy in Laser LBP 2900

Cha Phêrô Lê Văn Chính (AHPM Vĩnh Long, Cha giáo ĐCV Sài Gòn, Cha sở gx. Cầu Kho)

Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

Anh Út Luôn, Đại diện AHPM Vĩnh Long tại Sài Gòn

Anh Út Luôn, Cha Phêrô Chính, Cha Giuse Trác và 1 thầy ĐCV.

Franc Lee

Tin liên quan:

Xin cầu nguyện cho chúng tôi 2 | Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Xin cầu nguyện cho chúng tôi 1 | Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

Nhớ chuyện 5 năm trước… | Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long