marketscreener.com, Joseph Campbell, 2023-08-30
Theo một truyền thống lâu đời, bà Perlimaa Gavaadandov tỏ lòng tôn kính bầu trời bằng cách đổ một tách trà sữa mới đun sôi ngay bên ngoài chiếc lều yurt của mình ở rìa đồng cỏ Mông Cổ.
Khi kết thúc nghi lễ buổi sáng hàng ngày, người phụ nữ 71 tuổi dừng lại, bà chắp tay trước ngực cầu nguyện ngắn gọn theo nghi thức người kitô giáo.
Bà Gavaadandov, người công giáo thiểu số ở Mông Cổ cho biết: “Tôi cầu nguyện và dâng của vật này lên vị thần chúng tôi, tôi không làm mất văn hóa của chúng tôi. Điều quan trọng là chúng tôi giữ truyền thống Mông Cổ cùng với đức tin công giáo.”
![](https://i0.wp.com/phanxico.vn/wp-content/uploads/2023/08/Mot-phu-nu-Mong-Co-mong-muon-chao-don-Duc-Phanxico-voi-truyen-thong-do-tra-1.jpg?resize=696%2C464&ssl=1)